Chiến thuật tàn bạo của Al-Qaeda ở Syria

Thứ sáu, 29/11/2013 13:32

(Cadn.com.vn) - "Tôi bị còng tay, bịt mắt khi bị đưa đến căn cứ của họ. Giống như 6 tù nhân khác, chúng tôi bị đánh 70 lần mỗi ngày. Chúng tôi đã bị buộc tội thành lập "Sahwa" - Hội đồng chống nhà nước". Đây là câu chuyện bị tra tấn khủng khiếp của Mohammed ở Syria. "Họ" ở đây là Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant tự xưng (ISIS), một chi nhánh của Al-Qaeda, hiện đang là lực lượng đáng sợ trong các khu vực do quân nổi dậy kiểm soát.

ISIS trỗi dậy kinh hoàng

Mohammed, kỹ sư khoảng 50 tuổi, cha của 4 đứa con, tham gia phong trào biểu tình ôn hòa chống lại Tổng thống Assad khi cuộc nổi dậy ở Syria bắt đầu vào năm 2011. Khi tỉnh Raqqa rơi vào tay quân nổi dậy, ông giúp thiết lập hội đồng địa phương cung cấp các dịch vụ công cần thiết.

Vào ngày 9-7-2013, ngày đầu tiên của tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, Mohammed và 6 thành viên khác của hội đồng ở thị trấn biên giới Tal Abyad bị các thành viên của ISIS  bắt giữ. Họ bị còng tay, bịt mắt và bị đưa đến thành phố Raqqa. Trong 33 ngày tiếp theo, Mohammed bị các chiến binh thánh chiến tra tấn. Nhưng ngay cả khi được thả, Mohammed vẫn cảm thấy không an toàn. Ông sớm nhận ra cuộc sống của mình vô cùng nguy hiểm, nên bỏ chạy về phía Bắc, đến Thổ Nhĩ Kỳ. Bây giờ ông đang ở tại Gaziantep, cố gắng đảm bảo an toàn cho vợ và các con.

Ngồi trong căn hộ tại thành phố Gaziantep, nơi có nhiều người tị nạn Syria, ông Mohammed cảm thấy cay đắng khi tin rằng, cuộc cách mạng trong nước bị các nhóm cực đoan không đại diện cho Syria tấn công. "Họ chủ yếu là người nước ngoài muốn áp đặt ý thức hệ đối với chúng tôi", ông nói.

Mohammed là người Hồi giáo ôn hòa với niềm tin, Syria sẽ tiếp tục là một nhà nước thế tục, và tôn giáo là một vấn đề riêng tư. Tuy nhiên, lập trường đó cũng đủ để ISIS tuyên bố, ông là một "kafir" - người không có đức tin và xứng đáng bị trừng phạt. Nhóm sử dụng lý do này để kiểm soát những người ôn hòa, cho dù họ là ủy viên hội đồng địa phương, hoạt động đối lập hoặc thậm chí là quân nổi dậy.

Mohammed cho biết, ISIS do một nhóm hỗn hợp cả người Syria và người nước ngoài dẫn dắt, trong đó có 11 người Syria bị bắt giữ tại nhà tù quân sự Saydnaya ở miền nam Damascus trước khi cuộc nổi dậy bắt đầu vào tháng 3-2011. Họ được thả cùng với nhiều người Hồi giáo khác, một tháng sau khi Tổng thống Assad ban hành lệnh ân xá chung. Nhưng quyền lực của ISIS nằm trong tay người nước ngoài, chủ yếu là Iraq và Tunisia. Họ là những người muốn áp đặt kiểu Hồi giáo cực đoan vốn không được những người theo tôn giáo ở Syria thừa nhận.

Mohammed cho biết, chính phủ tấn công các trường học ở Raqqa - không phải là căn cứ của ISIS. Ảnh: Reuters

Bị tra tấn đến chết

Mohammed nhớ lại trường hợp hai anh em bị các tay súng chiến đấu của ISIS bắt giữ tại Raqqa và sau đó bị giết. 1 người bị tra tấn đến chết, 1 người khác bị bắn vào đầu - đơn giản chỉ vì họ là thành viên của giáo phái thiểu số Alawite ủng hộ Tổng thống Assad.

"Họ đã sống tại Raqqa trong nhiều năm và là một phần của cuộc cách mạng. Khi quân nổi dậy chiếm được thị trấn, họ thu được các tài liệu chứng minh, hai anh em này không phải là gián điệp cho chế độ. Dù trong những tài liệu này có một cái từ Mặt trận Al-Nusra Front - một nhánh của Al-Qaeda, họ vẫn bị ISIS bắt giữ",ông nói Mohammed nói về một trường hợp khác, một thương gia chuyên buôn dầu, Abu Wael, bị tra tấn sau khi từ chối bán giảm giá cho các thành viên của ISIS. Ông này bị bắt và sau đó bị tra tấn đến gần chết trong 6 ngày liên tiếp. Sau đó, một thẩm phán tại một tòa án Sharia phán quyết, Abu Wael vô tội, và ra lệnh cho thả ông ấy. Không biết hiện giờ ông ấy có còn sống hay không.

Dù rất sợ hãi, ông Mohammed không mất hy vọng. Mặc dù đang cố gắng mang lại cuộc sống tốt cho gia đình của mình, ông cho biết sẽ trở lại Syria.

An Bình

(Theo BBC)